“Zverev chính là siêu sao mới nổi”
Rất hãnh diện với chiến công của “chàng tiểu tử hậu bối đồng hương”, huyền thoại quần vợt Đức Boris Becker đã lên tiếng tán dương Zverev trên BBC: “Trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đã luôn nói rằng, quần vợt cần những gương mặt mới và những tay vợt mạnh mẽ – và cậu ấy đã chứng tỏ cậu ấy là người giỏi nhất trong “lứa thế hệ kế tiếp”. Đánh bại Djokovic trong trận đấu chung kết là cuộc lật đổ vĩ đại, là một chiến thắng to lớn dành cho Sascha. Đó là một trận đấu lớn mà tất cả chúng ta đều đã trông chờ từ cậu ấy”.


Becker cũng tin rằng, đây sẽ là những bước tiến bộ đầu tiên để dẫn dắt Zverev đạt được các thành công sắp tới, đặc biệt là ở đấu trường Grand Slam. Becker cũng nhấn mạnh rằng, việc được làm việc với “Đại sư phụ” Ivan Lendl (từng đưa Andy Murray rời khỏi “bến mê”, để giong thuyền, giương buồm ra biển khơi, chinh phục những miền đất mới mẻ, to lớn mang tên là Grand Slam), sẽ giúp Zverev tiến xa hơn ở đấu trường lớn nhất, vì rằng trước đó, anh này chưa lần nào vượt quá vòng đấu tứ kết ở đấu trường Grand Slam.
“Vì thế, tôi thấy hạnh phúc khi giờ đây cậu ấy đang làm việc với Lendl, vì Ivan, người đã thắng 8 danh hiệu Grand Slam thời còn tung hoành trong làng banh nỉ, có thể kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện tương tự như truyện kể của tôi, và mang sự hiểu biết của ông ấy với quần vợt đến cho Zverev", Becker nhận xét.

Djokovic hy vọng Zverev sẽ vượt mặt anh
Chính Djokovic, người được dự báo là vẫn sẽ chiếm ưu thế áp đảo trong mùa giải sắp tới, mùa giải 2019, cũng tin vào một tương lai tươi sáng, vào một bước ngoặt mà tay vợt 21 tuổi người Đức gốc Nga đang sắp sửa tạo ra. Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia cho biết: “Có rất nhiều điểm tương đồng trong quỹ đạo phát triển sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp của cả 2 chúng tôi. Hy vọng cậu ấy có thể vượt mặt tôi. Tôi chân thành mong ước điều đó. Cậu ấy là tuýp người rất tận tụy với tham vọng của mình”.

21 tuổi 212 ngày, phía trước là bầu trời
Zverev đã trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất đăng quang ở giải “Bát đại cao thủ” tại London, kể từ thời của chính Djokovic hồi năm 2008. 10 năm trước, chàng trai mới 21 tuổi người Serbia đã ghi dấu ấn đậm nét, mở ra một giai đoạn mới trong “kỷ nguyên vàng”, sánh vai và tranh hùng với những huyền thoại sống như là Federer, Nadal.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Dubai Championships: “Truyền nhân Hingis” tiếp tục màn tái xuất mạnh mẽ, thắng cả Halep
-
Thua ở Australian Open, Kvitova vẫn dạy Osaka cách đối mặt với dư luận
-
Thua ngay sau khi chia tay HLV, Osaka khóc vì bị chú ý quá nhiều
-
Nhận giải Laureus World Sports Awards, Djokovic kể về “bài học của cuộc sống”
-
Bị đồn chia tay HLV Sascha vì tiền, Osaka đau lòng
-
Rafael Nadal: Xác nhận tham gia Mexican Open, BTC mừng rơn vì sẽ bán hết vé
-
Davis Cup: Federer không thích “Pique Cup”, Pique phản ứng, nói đến sự dính dáng của Messi
-
Tiếp tục “trả giá” vì thắng Federer, Tsitsipas “thua chính mình” ở Rotterdam
-
Argentina Open: Cháy lửa lần cuối, Ferrer thắng trong trận đấu thứ 1.100
-
16 ngày sau khi vô địch Australian Open, Osaka bất ngờ chia tay HLV