Arsene Wenger: Sagna, chớ nói xàm!

Chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB là cách để đối mặt với đe nạt và trù dập. Nhưng khi một cầu thủ nói ra những điều như thế tức là anh ta đang kiếm cách ra đi. Đó là những gì hậu vệ cánh Arsenal Bacary Sagna đã làm khi tham gia tuyển Pháp tuần qua. Và tất nhiên, ông thầy Arsene Wenger phải dập cậu học trò ngay lập tức: Sagna, chớ nói xàm!
Arsene Wenger: Sagna, chớ nói xàm!

Chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB là cách để đối mặt với đe nạt và trù dập. Nhưng khi một cầu thủ nói ra những điều như thế tức là anh ta đang kiếm cách ra đi. Đó là những gì hậu vệ cánh Arsenal Bacary Sagna đã làm khi tham gia tuyển Pháp tuần qua. Và tất nhiên, ông thầy Arsene Wenger phải dập cậu học trò ngay lập tức: Sagna, chớ nói xàm!

Rõ ràng là hậu vệ cánh người Pháp của Arsenal quá bức xức với thực trạng ở CLB. Chứng kiến những cuộc ra đi đầy tiếc nuối của các đồng đội tài ba và hiểu rằng Emirates ngày một xa rời vinh quang. Bình luận về chuyện Arsenal bán Robin van Persie cho Manchester United và cả Alex Song cho Barcelona, Sagna nói trong cuộc phỏng vấn tuần qua: “Mọi người đều biết là Van Persie sẽ đi, nhưng cuộc chuyển nhượng Song là một bất ngờ lớn. Tôi thực sự không hiểu được chuyện này!”
Không dừng ở đó, Sagna bàn về chuyện các đồng đội cũ như Samir Nasri và Gael Clichy thành đạt tại Manchester City: “Hồi tháng 5, tôi xem lễ diễu hành của Cirty trên truyền hình. Tôi thấy Samir và Gael giương cao chiếc cúp. Tôi thực sự muốn được như họ”.

HLV Arsene Wenger đang tìm cách níu kéo cậu học trò Sagna.

HLV Arsene Wenger đang tìm cách níu kéo cậu học trò Sagna.

Muốn được như họ? Tức là muốn đoạt cúp mà cũng có thể là muốn đi khỏi Emirates. Tất nhiên rồi, Sagna trước nay đâu có nhiều lời, nhưng bây giờ lại nói ra điều chẳng quan chức nào ở Arsenal muốn nghe. Cầu thủ 29 tuổi này ký với Arsenal từ Auxerre hồi năm 2008, tiết lộ rằng CLB vẫn chưa thương thảo triển hạn dù hợp đồng của anh sẽ mãn vào cuối mùa này. HLV Wenger lập tức lên tiếng khẳng định là những phát biểu tầm xàm này sẽ không được dung thứ, nhưng ông tin là Sagna vẫn muốn gắn bó với Arsenal. “Tôi đã “chat” với cậu ấy về việc này. Tôi nghĩ cậu yêu mến CLB và sẽ ở lại đây. Tôi tin là bất cứ cầu thủ nào cũng muốn bảo vệ công việc của mình và nếu không hài lòng, anh ta sẽ đi nơi khác. Đấy cơ bản là điều tôi nghĩ và cũng là điều tôi nói với các chàng trai”.

Dù Sagna đã thản nhiên chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB, Wenger vẫn quả quyết là các giám đốc đang tính triển hạn hợp đồng cho cầu thủ, trong lúc vẫn đang thuyết phục Theo Walcott ký bản hợp đồng lâu dài. Wenger nói: “Chúng tôi đang thảo luận. Tôi hy vọng Sagna ở lại và tôi muốn thế. Bài phỏng vấn không phản ánh tất cả những gì cậu ta nghĩ về CLB và tình yêu mà cậu ta dành cho CLB này”.

Ông giải thích là Sagna sẽ ở lại vì “cậu ta luôn thể hiện sự gắn bó với CLB, đội bóng và cả sân Emirates này. Điều đó quan trọng hơn một bài viết xấu xa trên trang báo”.

Wenger cũng tiết lộ là Sagna có thể trở lại vào cuối tháng này sau khi bị rạn xương mác trong trận gặp Norwich hồi tháng 5: “Cậu ta đang hồi phục tốt. Tôi tin là chỉ còn 2-3 tuần nữa thôi”.

QUANG TRẦN

Tin cùng chuyên mục