Arsenal - Leicester 1-0: Ăn may...

..Những thế trận kiểu này đã xảy ra nhiều rồi: Đối phương miệt mài chống trả để ít nhất cũng đạt được một tỷ số hòa trên sân Emirates. Ngược lại, cơ hội của Arsenal không được tận dụng tốt và những đường chuyền của Arsenal càng về cuối thì càng vu vơ hơn.
Cầu thủ Arsenal vui mừng trước nỗi thất vọng của Roberth Huth sau tình huống đốt lưới nhà.
Cầu thủ Arsenal vui mừng trước nỗi thất vọng của Roberth Huth sau tình huống đốt lưới nhà.

..Những thế trận kiểu này đã xảy ra nhiều rồi: Đối phương miệt mài chống trả để ít nhất cũng đạt được một tỷ số hòa trên sân Emirates. Ngược lại, cơ hội của Arsenal không được tận dụng tốt và những đường chuyền của Arsenal càng về cuối thì càng vu vơ hơn.

Arsenal đã bị rớt ra khỏi tốp 4, ông Arsene Wenger ngày càng bị người hâm mộ phản đối dữ dội cũng là vì những trận cầu như thế. 

Ấy vậy mà kết cục của trận đấu kỳ này lại khác. Ở phút thứ 86 của trận gặp Leicester, khi mà sự bồn chồn bế tắc đã lên đến đỉnh điểm và khiến cho các mũi tấn công Arsenal đã... hết biết xử lý bóng kiểu gì cho tốt, một quả tạt bị đổi hướng đã đến ngay chỗ Nacho Monreal. Cái chân anh ta vung ra. Quả bóng đang bay ra ngoài cầu môn thì trúng ngay ngực hậu vệ Roberth Huth, đổi hướng bay vào và trở thành bàn thắng quyết định. 

Thuyết phục không? Tất nhiên là không rồi. Thầy trò Wenger mới vừa gặp may với trận bán kết Cúp FA hôm Chủ nhật - họ đã thấy thua tới nơi khi Man.City dứt điểm vào cột dọc, xà ngang nhưng cuối cùng họ thắng 2-1. Bây giờ, họ tiếp tục gặp may ở trận Premier League với Leicester. Một vận may thật ích lợi: Tính tới thời điểm này, Arsenal chỉ còn kém 4 điểm so với Man.City, kém 6 điểm so với Liverpool trong khi vẫn còn đá ít hơn Liverpool 2 trận. Có nghĩa là cơ hội giành suất trong tốp 4 tưởng đã tắt nhưng hóa ra vẫn còn. 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, đương nhiên ông Wenger đã tìm mọi cách để nâng chiến thắng của của đội nhà lên được chừng nào hay chừng nấy. Ông tuyên bố “Arsenal không thể bằng lòng với 0-0, phải phiêu lưu để giành chiến thắng bằng mọi giá”. Ông chỉ ra rằng đội hình Arsenal ở cuối trận đã đẩy lên thành 4 tiền đạo cộng với 1 tiền vệ có thiên hướng tiền đạo là Aaron Ramsey. Theo đó, ông cho rằng sự mạnh dạn đã được tưởng thưởng xứng đáng. 

Về phía Leicester, rõ ràng nhà cầm quân Craig Shakespeare không tránh khỏi bức xúc. Đội hình Leicester đã chiến đấu, chống trả, xả thân đến một mức độ có thể nói là không thể bị đánh bại. Vì vậy, “thua kiểu này thật quá thất vọng”, Shakespeare nói, “Cú đổi hướng bóng ấy quá ác nghiệt, bởi vì pha dứt điểm của Arsenal thậm chí chẳng đi đúng mục tiêu. Thôi thì chúng tôi phải tìm cách trỗi dậy cho nhanh vì chúng tôi còn một trận khó khăn trên sân West Brom vào thứ Bảy này”. 

Với thầy trò Wenger, trận kế tiếp có lẽ còn khó hơn: họ phải đấu với Tottenham trên sân Tottenham. Đối thủ này mới vừa thua Chelsea ở bán kết Cúp FA nhưng đã lập tức đánh bại Crystal Palace để tiếp tục bám sát mỗi bước đi của Chelsea ở cuộc đua Premier League. Trong 8 vòng đấu gần đây nhất, Tottenham đã thắng cả 8. Gặp một đối thủ phong độ như thế, chắc chắn Wenger sẽ càng phải cầu may nhiều hơn...

Tin cùng chuyên mục