Ander Herrera và Lasse Schoene: Chiến binh và gã khờ

Không ghi bàn, cũng không kiến tạo cơ hội, nhưng Ander Herrera được UEFA chọn là cầu thủ hay nhất trận chung kết. Ngược lại, Lasse Schoene có màn trình diễn thất vọng, dù anh là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất đội hình Ajax.
Sự xuất sắc của Herrera (phải) tương phản với những gì Schoene (bìa trái) thể hiện.
Sự xuất sắc của Herrera (phải) tương phản với những gì Schoene (bìa trái) thể hiện.
Bản lĩnh Ander Herrera Trong thành phần Man United thi đấu trước Ajax, Herrera không phải cầu thủ nổi bật. Anh không tham gia vào tình huống ghi bàn mở tỷ số của Paul Pogba. Trong pha bóng mà Henrikh Mkhitaryan nhấn chìm những hy vọng của đội bóng Hà Lan, Herrera cũng không hiện diện như một người đóng vai trò kiến tạo. Ống kính truyền hình không quay được quá nhiều về Herrera. Hình ảnh về tiền vệ người Tây Ban Nha cũng rất ít trước ống kính máy ảnh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Herrera “mất tích” trong đội hình Man United. Ngược lại, giá trị cầu thủ xuất sắc nhất Man United mùa giải 2016-2017 được Herrera thể hiện ở mức cao nhất. Trong thế trận mà Quỷ đỏ chọn giải pháp đá thực dụng, Herrera càng thêm xuất sắc trong vai trò đánh chặn ở khu vực giữa sân. Chính xác hơn là anh càn quét ở mọi nơi, khi Ajax đưa bóng sang phần sân Man United. Cầu thủ 27 tuổi này mang đến cân bằng cho lối chơi của Man United, là sự kết nối giữa các tuyến. Ander chỉ có 76% số đường chuyền chính xác. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi đây là trận đấu mà Man United không đề cao việc kiểm soát bóng. HLV Mourinho đòi hỏi kiểm soát không gian, và duy trì cường độ vận hành chiến thuật. Herrera làm xuất sắc điều này, để che chắn cho hàng thủ, và cũng là bệ phóng để Man United có được 2 bàn thắng quyết định.  Như Herrera bày tỏ, anh chiến đấu với quyết tâm từ trận chung kết 2012. Khi ấy, Herrera thất bại trong màu áo Bilbao, trước đối thủ Atletico. Phải sau 5 năm anh mới được đá trận chung kết Europa League và đóng góp quan trọng vào chiến thắng của Man United. Những pha tranh chấp mạnh mẽ nhưng không hề phạm lỗi của Herrera, với chỉ 1 lần bị trọng tài thổi phạt, khiến cho tuyến giữa của Ajax không thể áp đặt thế trận, nên tấn công rời rạc. HLV Mourinho từng bảo, Herrera là thủ lĩnh trong đội hình Man United của ông. Herrera đã chứng minh điều đó xuyên suốt mùa giải. Trong trận chung kết Europa League thắng Ajax, anh càng khẳng định chắc chắn hơn giá trị của mình. Herrera là điểm tựa để Mourinho và Man United đến với thành công.Nỗi thất vọng Schoene Sự xuất sắc của Herrera tương phản với những gì Schoene thể hiện. Ajax đá với đội hình còn rất trẻ. Tất nhiên, không phải cầu thủ nào của đội bóng thành Amsterdam cũng “trẻ người non dạ”. HLV Peter Bosz xây dựng đội hình trẻ trung, đồng thời khai thác yếu tố kinh nghiệm của Schoene. Nói cách khác, tiền vệ người Đan Mạch, ở tuổi 30, được kỳ vọng sẽ dùng kinh nghiệm để làm chỗ dựa cho đội bóng. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Schoene không để lại dấu ấn nào trước Man United. Anh không thể giúp Ajax tạo áp lực đủ lớn lên trung tuyến. Thế nên, dù cầm bóng vượt trội nhưng Ajax lại thi đấu bị động, và không có ý tưởng tấn công rõ nét nào. Bóng đi qua chân Schoene cũng khá chậm, giảm nhịp độ khi mà Ajax cần tốc độ. Schoene có 49 đường chuyền, đạt độ chính xác 90%. Nhưng phần lớn những pha bóng đi qua chân anh vốn không có nhiều giá trị. Ngoài ra, Schoene cũng không có sự tranh chấp cần thiết. Tuyến giữa Ajax bị phá nát bởi Herrera, cũng như phần nào từ Fellaini. Anh thất bại khi tranh chấp tay đôi, khiến các đồng đội xung quanh không tìm thấy điểm tựa. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Bosz đã quyết định rút Schoene, để thay bằng cầu thủ trẻ Van de Beek. Schoene đã không đáp lại được niềm tin, và HLV Bosz buộc phải tìm kiếm đột biến từ nhân tố khác. Có vẻ như vấn đề của Schoene là tâm lý. Anh đã chuẩn bị tâm lý không thực sự tốt để rồi có một trận rất tệ. Vì không chuẩn bị tốt về tâm lý, nên Schoene không chịu được áp lực công việc, cũng như áp lực đến từ Man United. Một ngày đáng quên của tiền vệ người Đan Mạch, và có lẽ không dễ để anh có thể cùng Ajax vào một trận chung kết Cúp châu Âu khác trong tương lai.
Phát biểu quanh trận đấu
Man.United

* HLV Jose Mourinho: “Chúng tôi chơi bóng rất thông minh, chúng tôi biết chúng tôi có thể giành chiến thắng và chúng tôi đã làm như vậy một cách rất tốt. Nếu muốn pressing trong suốt trận, bạn không thể chơi bóng ngắn, nếu muốn thống trị trên không, bạn nên chơi bóng dài. Có rất nhiều nhà thơ trong bóng đá nhưng họ không giành được nhiều danh hiệu. Chúng tôi biết đâu là nơi họ tốt hơn chúng tôi và chúng tôi tốt hơn họ ở chỗ nào - và chúng tôi cố gắng hạn chế những phẩm chất tốt của họ. Chúng tôi giành được 3 danh hiệu trong mùa bóng. Tôi rất vui với các cầu thủ trong một mùa giải có lẽ là khó khăn nhất của tôi”.

* Tiền vệ Juan Mata: “Chúng tôi đã có cơ hội để giành chiếc cúp mà CLB chưa bao giờ có được, và chơi ở Champions League mùa tới, và chúng tôi đã làm được điều đó. Điều đó có rất nhiều ý nghĩa. Đó là trận chung kết tuyệt vời và hy vọng đây là danh hiệu đầu tiên trong nhiều danh hiệu châu Âu của tôi với Man.United”.

Ajax Amsterdam

* HLV Peter Bosz: “Rõ ràng là chúng tôi rất thất vọng. Tôi không nhìn thấy đội Ajax mà tôi quen thuộc, gây sức ép và chiến đấu cho những quả bóng đầu tiên. Tôi nghĩ rằng trận đấu rất tẻ nhạt. Chúng tôi bị dẫn trước từ một cú dứt điểm chệch hướng và sau đó sẽ rất khó khăn để chống lại một đội bóng như vậy. Chúng tôi đã không có nhiều cơ hội. Chúng tôi đã không đủ tốt. Thường thì để chiến thắng trong các trận chung kết, trước tiên bạn phải thất bại. Đây là điều hoàn toàn mới với toàn đội của tôi. Họ sẽ học được rất nhiều từ điều đó và nếu chúng tôi giữ lại được đội hình cùng với nhau, họ sẽ mạnh hơn”.

* Tiền vệ Davy Klaassen: “Hôm nay chúng tôi đã chơi không đủ tốt. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn rất nhiều, và đó là điều khó chịu. Cuối cùng, 2 khoảnh khắc may mắn đã tạo ra sự khác biệt”.
* Tiền vệ Hakim Ziyech: “Chúng tôi hầu như không tạo ra được bất kỳ cơ hội nào. Cách chơi của chúng tôi rất tốt cho đến khu vực 16m50, nhưng rồi mọi thứ đều dừng lại”.

Tin cùng chuyên mục